Ao tù mây mù âm u không đường về tổ
Vô tình để rơi vài điều lầm lỡ
Là em.
Không lạ, chả quen
Em ngập ngừng kiến thức cầm chừng quản trị kinh doanh ô là doanh nghiệp
Ta ngộ ra rồi là duyên và phận và đâu là quan chức
Thế gian này thiên hạ giống người gian
Cuối con đường em ạ, có thằng quan
Tham không em?
Ta vẫn cứ mải mê chốn chiều quê đem hồn về dĩ vãng
Một ngày kia sánh duyên cùng năm tháng
Oái oăm lòng ra dáng bóng chiều xuân
Vài đồng xu âm u ao tù mây mù xuân ạ
Đâu rồi ái ân?
Ôm vào lòng hai tiếng: phù vân ./.
(2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét