Bài hát "Đi cấy - 2011" tôi viết vào tháng Chạp năm Tân
Mão (2011) trên nền nhạc bài "Đi cấy - dân ca Thanh Hóa" sau rồi bị
thất lạc, mất toàn bộ ghi chép từ 2012 đến 2022, do xóa mất phần mềm eNote
không lưu trữ trên iCloud.
Rất may hôm nay (có lẽ là ngày đẹp Trời) tìm lại được trong thư mục lưu tại máy tính cũ.
Ghi lại và đưa lên blog, cho khỏi mất.
Hà Nội, 18/4/2025.
---------------
Lên chùa bẻ một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
Ba bốn cô có hẹn cùng trăng
Có hẹn cùng trăng
Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm,
Chơi trăng ngoài thềm
Ý rằng cầu cho, cầu cho trong ấm
Êm, êm lại ngoài êm
1.
Ai về Láng Hạ mà xem
Ai về Láng Hạ mà xem
Sau 5 giờ chiều ta mới có men
Ra thế thói quen
Ba bốn chai, rót hoài thành quên,
Rót hoài thành quen…
Cuối giờ ta sẽ liên hoan nhiệt tình
Úi chao nhiệt tình
Chút rượu và bia, làm thêm tí cá,
Vui, vui lại càng vui…
2.
Thăm dò vốn tầng 13
Thăm dò vốn tầng 13
Không dưng tự hào đốt thuốc cũng ghê
Đang với Khương đứng đầu của Ban,
Hút toàn loại sang
Lạc Đà, Ba số, Caraven, Mall đỏ
Khói mù mịt ghê
Người hun trong khói
Ư… hôi, hôi thật là hôi
3.
Khoan nhiều mới phụt dầu ra
Khoan nhiều mới phụt dầu ra
Không khoan làm gì có khí nó lên
Trông thế thôi cứ thử mà xem,
Cứ thử mà xem
Em nào có phúc lấy khoan làm chồng
Lấy khoan làm chồng
Nó nhiệt tình ghê
Làm hay nói ít…ư
Phê, phê lại càng phê
4.
Năm này trữ lượng lại tăng
Năm này trữ lượng lại tăng
Loay hoay tìm mò, may vẫn cứ ra
Năm sáu năm vẫn đều đều tăng,
Vẫn đều đều tăng
Hết dầu ta vẫn cứ khoan ta tìm
Cứ khoan ta tìm
Hết nạc tìm xương
Còn không nếu khó quá …i
Í…i, sang Lào mình khoan
5.
Năm này ép sản thành công
Anh Toàn ép sản thành công
Năm sau là Rồng xin ép khéo nha
Không khéo ra khí nhiều thì gay,
Dẫn vào bờ ngay
Anh Hậu thưởng nóng những 50 triệu
Những 50 triệu
Lãnh đạo lại khen
Rằng may cho cháu quá,
Ứ….ư, giá dầu còn lên
6.
Giang, Toàn hát cùng Hoàn, Mai
Giang, Toàn hát cùng Hoàn, Mai
Ra ban đầu ngành cũng lắm nỗi đau
Ba bốn anh mắc bệnh cùng nhau,
Mắc bệnh cùng nhau
Vô tình nhưng vẫn cứ vui với tình
Cứ vui vô tình
Ép sản thành công
Là công Ban khai thác í…i
Hê… hê, ông Toàn tài ghê…
7.
Thăm dò quit tầng 13 (*)
Thăm dò quit tầng 13
Loanh quanh lại về tầng 6 mới hay
Số 6 vốn may
Quen mấy em nước ngoài, đầu tư
Ứ, ừ, ừ, ư…
Ai ngờ vừa xuống bác
Đang đi rồi
Bác đi đâu rồi ?
Bác về gần hơn
Tòa nhà Charm vít í…i
Đi… đi làm bằng chân.
8.
Đâu còn những lần tào lao ?
Đâu còn những lần tào lao ?
Sau 5 giờ chiều, Chivas, Vodka
Không có ai uống rượu cùng ta
Uống rượu cùng ta
Bây giờ ta sẽ cố tu là vừa
Cố tu là vừa
Uống trọn một chai
Một chai hai lít ... ư
Ư, cho mình tìm quên
9.
Bao giờ đến được ngày xưa
Bao giờ có được ngày xưa
Chân em nào dài hay ngắn cũng vơ
Ba bốn cô cũng làm thành thơ
Ngỡ mình nằm mơ
Chân dài, chân ngắn nhớ nhung ngồi chờ
Nhớ nhung ngồi chờ
Nhớ tầng 13, làm xương cho sáo (**)
Ư… ư, danh hiệu bằng khen…
10.
Hơi dài, hơi dài rồi đây
Hơi dài, hơi nhàm rồi đây
Thôi đi là vừa dài quá mất hay
Ba bốn hôm diễn nhiều thành hâm,
Hát nhiều thành điên
Cuối tuần ta sẽ ghé thăm bạn hiền,
Mấy cụ về hưu, cầu cho trong ấm,
Êm, êm lại ngoài êm./.
Tháng chạp, Tân Mão (2011)
(*) quit = bỏ; (**) nói lái: Làm sao cho sướng
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
Ba bốn cô có hẹn cùng trăng
Có hẹn cùng trăng
Chơi trăng ngoài thềm
Ý rằng cầu cho, cầu cho trong ấm
Êm, êm lại ngoài êm
1.
Ai về Láng Hạ mà xem
Ai về Láng Hạ mà xem
Sau 5 giờ chiều ta mới có men
Ra thế thói quen
Ba bốn chai, rót hoài thành quên,
Rót hoài thành quen…
Cuối giờ ta sẽ liên hoan nhiệt tình
Úi chao nhiệt tình
Chút rượu và bia, làm thêm tí cá,
Vui, vui lại càng vui…
2.
Thăm dò vốn tầng 13
Thăm dò vốn tầng 13
Không dưng tự hào đốt thuốc cũng ghê
Đang với Khương đứng đầu của Ban,
Hút toàn loại sang
Lạc Đà, Ba số, Caraven, Mall đỏ
Khói mù mịt ghê
Người hun trong khói
Ư… hôi, hôi thật là hôi
3.
Khoan nhiều mới phụt dầu ra
Khoan nhiều mới phụt dầu ra
Không khoan làm gì có khí nó lên
Trông thế thôi cứ thử mà xem,
Cứ thử mà xem
Em nào có phúc lấy khoan làm chồng
Lấy khoan làm chồng
Nó nhiệt tình ghê
Làm hay nói ít…ư
Phê, phê lại càng phê
Năm này trữ lượng lại tăng
Năm này trữ lượng lại tăng
Loay hoay tìm mò, may vẫn cứ ra
Năm sáu năm vẫn đều đều tăng,
Vẫn đều đều tăng
Hết dầu ta vẫn cứ khoan ta tìm
Cứ khoan ta tìm
Hết nạc tìm xương
Còn không nếu khó quá …i
Í…i, sang Lào mình khoan
5.
Năm này ép sản thành công
Anh Toàn ép sản thành công
Năm sau là Rồng xin ép khéo nha
Không khéo ra khí nhiều thì gay,
Dẫn vào bờ ngay
Anh Hậu thưởng nóng những 50 triệu
Những 50 triệu
Lãnh đạo lại khen
Rằng may cho cháu quá,
Ứ….ư, giá dầu còn lên
6.
Giang, Toàn hát cùng Hoàn, Mai
Giang, Toàn hát cùng Hoàn, Mai
Ra ban đầu ngành cũng lắm nỗi đau
Ba bốn anh mắc bệnh cùng nhau,
Mắc bệnh cùng nhau
Vô tình nhưng vẫn cứ vui với tình
Cứ vui vô tình
Ép sản thành công
Là công Ban khai thác í…i
Hê… hê, ông Toàn tài ghê…
7.
Thăm dò quit tầng 13 (*)
Thăm dò quit tầng 13
Loanh quanh lại về tầng 6 mới hay
Số 6 vốn may
Quen mấy em nước ngoài, đầu tư
Ứ, ừ, ừ, ư…
Bác đi đâu rồi ?
Bác về gần hơn
Tòa nhà Charm vít í…i
Đi… đi làm bằng chân.
8.
Đâu còn những lần tào lao ?
Đâu còn những lần tào lao ?
Sau 5 giờ chiều, Chivas, Vodka
Không có ai uống rượu cùng ta
Uống rượu cùng ta
Bây giờ ta sẽ cố tu là vừa
Cố tu là vừa
Uống trọn một chai
Một chai hai lít ... ư
Ư, cho mình tìm quên
9.
Bao giờ đến được ngày xưa
Bao giờ có được ngày xưa
Chân em nào dài hay ngắn cũng vơ
Ba bốn cô cũng làm thành thơ
Ngỡ mình nằm mơ
Chân dài, chân ngắn nhớ nhung ngồi chờ
Nhớ nhung ngồi chờ
Nhớ tầng 13, làm xương cho sáo (**)
Ư… ư, danh hiệu bằng khen…
10.
Hơi dài, hơi dài rồi đây
Hơi dài, hơi nhàm rồi đây
Thôi đi là vừa dài quá mất hay
Ba bốn hôm diễn nhiều thành hâm,
Hát nhiều thành điên
Cuối tuần ta sẽ ghé thăm bạn hiền,
Mấy cụ về hưu, cầu cho trong ấm,
Êm, êm lại ngoài êm./.
Tháng chạp, Tân Mão (2011)
(*) quit = bỏ; (**) nói lái: Làm sao cho sướng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét