Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Đường xưa

Về Lào Cai
Đâu đó sông Hồng vẫn đỏ
30 năm than thở
Chuyện con người

Lẻ loi buồn
Chiều Cốc Lếu đơn côi
Trông con đò
Dọc
Biết chăng đời quay lại ?

Thị xã nằm
Ngang nỗi nhớ
Thời gian ngửa cổ ngóng tìm
Người đi, nào có ai tin
Người về, thương phận nhặt tìm duyên xưa

Chả còn Thiên Tân
Chả còn câu chuyện trăm năm
Chả còn tiếng khèn H’Mông
Chả còn nghèo khó băn khoăn

Chỉ có mây sa mùa hạ
Chỉ còn mưa đông lạnh giá

Ngoài kia gió lạnh vô tri
Ngoài kia bão tố mà chi
Ngoài kia mây vàng một độ
Khóc người đi

Ôi, thời gian
Từ ly
Vọng về tiếng sáo Trương Chi
Cầm lòng thương phận người đi
Ai về, khắc tìm bia mộ
Một cuộc đời
Một kiếp người
Mãi mãi ra đi…

Đâu như chiều qua
Lào Cai buồn
Chợt hỏi đời
Chợt tìm người

Lào Cai giờ
Nào có ai qua ?

Thương người
Rồi thương đời
Kịp khóc riêng ta ?

Hội thảo Schlumberger, Sapa 9/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét