Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Phận dế mèn

Ngày xanh
Ngày xanh
Em mơ đội nón rộng vành
Hóa ra thành bất lực

Thời gian
Thời gian
Đánh tuột cả xuân về
Một chiều con dế nhỏ
Bỏ nhà xa quê
Ngoảnh lại tìm mình
Chẳng kịp nhìn lại mình
Không còn áo gillet

Chợt nhớ em xưa mười ba xuân
Chợt nhớ em xưa mười bảy xuân

Cỏ non chả còn
Xuân tiễn người đi mòn lối cỏ
Thương chàng dế nhỏ
Cứ ngồi thèm mặc lại
Áo gillet

Ô hay, hạ về
Khát khao lời thề
Chẳng còn quỹ đạo
Ngậm ngùi tự bảo
Việc thường niên

Thu điên
Cỏ và sương trốn vào đêm lạnh giá
Kẻ dại người khôn bỗng dưng thành xa lạ
Chả kịp tiễn mùa đi

Một lối mòn quanh
Bốn mùa nhanh quá là nhanh
Phận dế mèn còn đâu rộn rã
Ngóng ngày xanh

Nơi hoang tưởng cỏ non vùng bất tận
Lạc tuổi bình yên, vui sống lẫn với gà
Một đời không kịp nhận ra
Cả gà cả dế cùng là thức ăn./.

Sau Hội thảo YEPP, Hà nội 19/9/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét