VÔ TÌNH (2014-2015)
(Tập 12)
Cứ bảo một ngày ngồi sắp xếp lại, và rồi thời gian cứ đi, chẳng đợi.
Thôi thì, giai đoạn 2014-2015 cũng đã đi qua với nhiều kỷ niệm. Gần chục năm mà vẫn như quanh đây, người: mất, còn, tình: ai nhớ, ai hay?
Vẫn cứ phải gom vào, để lòng còn như tỉnh như say...
MỤC LỤC
- Nhạt
- Đêm
- Tỉnh ngủ
- Niềm mong
- Mắng Tập Cận Bình
- Khi tình ta thăng hoa
- Chiều không lạ
- Trăng hạ huyền
- Nàng về rồi
- Hoàng hôn màu tím than
- Ngày còn em đi đâu
- Nhật ký ngày
- Người đợi ta ở phía cuối con đường
- Ta sợ em vô tình
- Xin vẫn cứ vô tình
- Thần Nông
- Ta về em ngày sau
- Chiều lạ
- Đông đã về
- Luân hồi
- Phố Cò
- Bến cũ chiều xưa
- Đông về không cô đơn
- Hà Nội Đông Giáp Ngọ
- Về Xuân Lộc (ở nơi xứ Đạo buồn)
- Paris, France
- Về (hay Đi tìm thời gian)
- Không tưởng
- Em tôi về rồi
- Tôi là ai
- Hội ngộ Trường Sa
- Nhớ Tuyên Quang
- Nơi ấy Trường Sa
- Biển đảo quê hương
- Cảm nhận Trường Sa
- THU
- Về thương cho ngày xa
- Sau này xin cứ là ma
- Chuyện của mình
- Tìm mình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét