Viết cho lần gặp mặt Hội lớp cấp 3 Việt-Đức 1983-1986, Vịnh Lan Hạ 12-13/11/2022
————
Làng quan họ quê tôi
(Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo)
Làng quan họ quê tôi
Tháng giêng mùa hát hội
Những đêm trăng hát gọi
Con sông Cầu làng bao quanh
Ngang lưng làng quan họ xanh xanh
Làng quan họ quê tôi
Những chiều bao thương nhớ
Tiếng ca đầu ngọn gió
Nón quai thao... người ơi
Nón quai thao (ư) nói gì người ơi
*(ĐK1):
Người ơi... làng quan họ quê tôi
Giữa đình hồ bán nguyệt
Chị Cả tựa mạn thuyền
Anh Hai ngồi bẻ lái
Quan họ về (mà) là về trao duyên
Ấy quan họ về... là về trao duyên (ơ hớ...)
Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ
Xin gửi cả ánh trăng quê mình
Trong lời hát tiễn anh lên đường
*(ĐK2):
Người ơi... làng quan họ quê tôi
Những năm bom Mỹ thả
Loan phượng vẫn ăn xoài
Hương thơm đồng lúa chín
Quan họ về (mà) là về trao duyên
Ấy quan họ về... là về trao duyên (ơ hớ...)
Những đêm trăng lên trên nhịp cầu thương nhớ
Tiễn đưa anh đi em hát bài quan họ
Xin gửi cả ánh trăng quê mình
Theo lời hát nhắn anh… nhớ về
Làng quan họ quê tôi
Làng quan họ quê tôi./.
—————
1.
Chiều thứ bảy Hạ Long
Mới xong COVID dịch
Trước tiên do ý tưởng
Ông Quốc Bình mò lên face
Lên kế hoạch (để) có ngày hôm nay
Rồi cũng nhờ chị em
Tối ngày lên facebook
Tính sao ngày gặp nhau
Nói với nhau những lời hàn huyên
Hát cho nhau nghe những bài ngày xưa...
Ngày xưa
Còn nhớ thời ngày xưa
Tháng năm sao vất vả
Những chuyện cũ xa rồi
Bao năm mà vẫn nhớ
Mấy ai chưa từng một lần về Việt-Đức
Ghé thăm lại trường tìm về ngày xa xưa (a á...)
Ref.
Tháng năm trôi đi nhưng tình người vẫn thế
Dẫu cho mai kia ta sẽ thành ông bà
Xin để lại những câu ân tình
Như ngày ấy, nhớ không bạn hiền...
2.
Gần bốn chục năm qua
Vẫn như khi mới gặp
Dẫu cho (từ) khi ra trường
Theo số phận mỗi người một nơi
Nay nóng lòng gặp mặt ai ơi...
Chiều nay mình gặp nhau
Tóc giờ sương pha muối
Biết bao chuyện buồn vui...
Loáng cái xong mấy giờ hàn huyên
Hứa với nhau cho những lần gặp sau...
Bạn ơi
Còn nhớ thời học sinh
Biết bao nhiêu ngỗ nghịch
Khôn dại mấy ai rành
(Xem ra giờ vẫn thế)
Mấy ai vô tình nhìn vào thời gian trôi
Bốn mươi năm rồi mà vừa như hôm qua (a á...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét