TỪ TÂM (2005-2006)
Tập 6
Lãng đãng một đời đi, về đâu ? Chỉ biết tự lòng, một chút âm thầm.
Vẫn là những mảnh đời, những thân phận, những mối tình dang dở; vẫn với
những éo le trăn trở, những nỗi buồn muôn thuở, của thân phận con người.
Đọc thơ y, luôn đọng lại một nỗi buồn man mác, như bản thân y đã vận vào người, vào cuộc đời
y – Một cuộc đời, một kiếp người suy cho cùng cũng chả ra sao.
Và câu chuyện vô thường, vẫn cứ tuôn trào, như thời gian, ùa về.
Ôi, kỷ niệm.
Hà Nội, 2006
- Chuyện hão huyền
- Bận
- Tìm duyên
- Tự lòng
- Từ bi
- Cho duyên tình nhặt
- Vọng
- Niềm ăn năn
- Duyên và phận
- Lỡ làng
- Đừng nghe
- Xứ Chà Và
- Lời mẹ
- Nhà
- Phận dế mèn
- Đường xưa
- Về Lào Cai
- Kịp
- Muộn
- Trắng cả chiều mưa
- Thương quá chiều đi
- Tin em tuổi con gì
- Buồn
- Kho kỷ niệm
- Đồ Sơn
- Con chuột nghèo
- Nhớ người một thuở
- Có còn một tin
- Ký ức
- Đêm
- Rải lòng
- Giãi bày
- Y cứ tưởng
- Hòa Bình
- Không đề
- Nhớ
- Lòng nhân
- Viết gì
- Phận người
- Mơ về thôn Vĩ
- Phận nghèo
- Chuyện của Giời
- Dặn con
- Ăn vạ đời
- Ngày về
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét