Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Tin cả một đời

Ta đi, lành lạnh khói quê
Em về may áo, tóc thề tặng ai ?
Chiều tàn, tình liệu nhạt phai
Bóng chim tăm cá, biết ai mà tìm ?
Khác gì đáy bể mò kim
Mười lăm năm nữa, biết tìm phương nao ?

Nghe người ta bảo không sao
Chợ phiên năm ấy có đào rất xinh
Thế gian chẳng thế vô tình
Thế gian chỉ có một mình là ta.
Ma đưa quỷ dẫn chẳng tha
Ngày xưa Nguyễn Bính đã ra thế này...

Dặn con, đừng lấy người ngay
Chớ sinh con gái có ngày oan gia...
Ai ngờ ngày ấy thành cha
Ai ngờ người ấy đã ra thế này
Trách gì, than phận ai đây
Hay là nghiệp chướng đến ngày … thái lai

Thắp nhang lên lạy ông Trời
Để cho quỷ ám một đời là ta.

(Ngày rằm tháng Ngọ, Giáp Thân)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét