Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Nhà

Em còn, không đợi, chẳng mong
Ta tìm đêm vỡ, còn không cuộc tình ?

Vẫn có em bên đời
Mẹ bảo, vẫn có em bên đời
Khói thời gian mờ năm tháng
Chợt nhận ra
Chiều cuối năm
Một nét vàng.

Chẳng kịp tìm mình.
Bẽ bàng
Gió mùa chẳng kịp
Hành trang lên đường
Thời gian
Câu chuyện vô thường
Đem về sắc đỏ
Của thương bằng ngày

Ôi cuồng quay, ôi cuồng quay
Một kẻ vô phương bíu vào quá khứ
Níu kéo nhân gian, dở dang mưu sự
Bận ngày về

Chợt nhận ra rồi, thế nhân ơi
Cả em, cả trăng sao
Và cũng thế thôi
Như ngày xưa mẹ bảo
Thương một đời một kiếp đơn côi

Xin được lòng ai, khóc cho tôi?

Buồn ơi…

Sau Hội thảo YEPP, Hà nội 19/9/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét