Sự hồn nhiên trong sáng quá
Dẫu tất cả chỉ người dưng xa lạ
Chợt nhận ra tuổi già
Đã về
Giữa lưng chừng trời
Hay giữa lưng chừng đời
Lan man mã hồi về xứ sở
Có những con người
Trong đời chỉ một lần gặp gỡ
Vẫn thấy mình hồn nhiên quá
Tuổi xuân
Nếu một khi nào em về, đón mùa xuân
Hãy ghé thăm chiều Nghĩa Tân, dẫu muộn
Ta nguyện trả lại đời những gì em muốn
Trả lại cho người một chốn phù hoa
Chả lẽ bây giờ em về với người ta
Bụi đường xa chuyện gió mưa thường lận
Chả lẽ một đời, cả một đời em bận
Không kịp nhìn lại mình, tìm duyên đợi từ đâu ?
(Hội thảo YEPP, Malacca, Malaysia 13-18/9/2005)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét