Đi tìm một chút thăng hoa của đời
Tìm về một chút hoang chơi
Nhặt duyên thiên hạ cho đời bỏ quên
Để rồi thiên hạ bảo điên
Thế gian có kẻ không tiền ham chơi
Mải mê tính chuyện cuộc đời
Đem về một đống giời ôi, là tình
Trăm năm, còn một chữ tình
Mới ngần ấy tuổi mà kinh cuộc đời
Lạy rằng, trăm lạy, bảo thôi…
(Hà Nội, tháng 4/2005)
Thế gian có kẻ không tiền ham chơi
Mải mê tính chuyện cuộc đời
Đem về một đống giời ôi, là tình
Trăm năm, còn một chữ tình
Mới ngần ấy tuổi mà kinh cuộc đời
Lạy rằng, trăm lạy, bảo thôi…
(Hà Nội, tháng 4/2005)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét