Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Ngày về

Ta đi tìm một chút riêng
Nhặt kinh nghiệm từ lũ người Âu châu
Xây nhà máy lọc dầu
Số một (1)

Ai bảo nghe cho lắm vào
Mẹ dạy câu ấy khi nào thấy sai
Cứ đi tìm một ngày mai
Lạy Trời cho kịp một hai ngày về
Ngày về một chuỗi lê thê
Mà quê ta đó ai về biết chăng?

Chiêm bao vẫn một chị Hằng
Vẫn một thằng Cuội trông trăng đợi thời
Ngẫm rằng đời một cuộc chơi
Chợ chiều còn họp, khách mời vẫn qua

Thôi về đi với mẹ già
Thôi về đi với một nhà riêng ai
Tháng Giêng rồi lại tháng Hai
Vợ già con dại ai người cứu nhân
Gò thơ cho kịp một vần
Ép duyên cho được một lần, lại thôi

Không đùa, cho phận bèo trôi…

(Quản trị dự án, ĐHKTQD Hà Nội, 20-26/4/2005)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét