Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Mưa Lộc Lâm

Nhớ kỷ niệm của Tương với cơn mưa đầu mùa Lộc Lâm, Bảo Lộc và đoàn 607 với tấm tình nơi khi xưa

Hữu khách tới, đường xa tao ngộ
Gặp giai nhân, nhen lửa ngoại tình
Đóng cửa buông rèm xem tạo hóa
Tấm tình qua lại với cô xinh

Khổ nỗi giai nhân mặc áo hồng
Đem về tài tử cái long đong
Tỷ tê quên sáng mà tâm sự
Nghĩ phận chuân chuyên đến não lòng

“Thôi về đi cả mà thương nhớ
Thiên hạ còn anh với mẹ già
Mẹ già trăn trở chiều mong đợi
Lũ khách vạn đường vướng mắt thơ…”

Thế là từ đấy thôi bặt tin
Cố đợi xuân đi, cố kiếm tìm
Gặp ai xuân hỏi, bao giờ nhỉ
Mong người như thể ngóng con tim

Hờ hững chiều đông đợi, ngóng, tìm,
Vội vàng, cuống quít, khóc ai tin
Bảo Lộc chiều, một người dang dở
Ngóng một chiều đông, dõi mắt tìm…

(2003)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét