Biết làm sao khi bến đợi Mão Mùi
Sự nghiệp này như gió đẩy bèo trôi
Cõng một mảng cứ đi tìm một mảng
Em vui quá đã là người của Đảng
Coi chúng sinh như một lũ vô tình
Ấy lẽ đời thiên hạ thế mà kinh
Nhặt một mớ để đầy lên Đảng Bộ
Em hỷ hả, đời cười sao ngồ ngộ
Cốt chứng minh tận đời cụ bần hàn
Chắt bây chừ mới mở mặt làm quan
Đấu cho được, dẫu là quan coi mộ
Khốn nạn thay cụ ơi
Có một ngày tiền rơi
Cụ tìm nơi cửa sạch
Cụ về đi cụ ơi!
(Kỷ niệm ngày gia nhập Đảng của anh bạn cùng phòng, 2004)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét