Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Tập thơ: Chuyện đời (2011)

 

CHUYỆN ĐỜI (2011)

(Tập 10)

TỰ BẠCH

Ngày xưa mẹ dặn con: "Đèn nhà ai nhà nấy rạng".

Bây giờ: "Gió chiều nào che chiều ấy".

Nguyễn Công Trứ

Mà đời cứ dài ra, ngày quên đi, cho mình vào đêm.

Rồi lại muốn tìm về với mình. Gió vẫn đẩy đời đi. Hoàng hôn, giờ em quy y ?

Hà Nội, 2010

Mục lục

1.    Vô tình
2.    Đa đoan
3.    Truyện cổ tích
4.    Đà Lạt một niềm
5.    Già
6.    Phải cảm
7.    Dối giăng
8.    Chiều
9.    Giả tạo
10.  Giá mà
11.  Rủi ro
12.  Muộn
13.  Trả
14.  Để dành
15.  Về thôi
16.  Cuội
17.  Cái chuyên môn
18.  Còn không

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét