Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Ta nhận ra rồi

Ta nhận ra rồi.
Có một chú lùn bỗng dưng một ngày kia chợ quê xám trời đông bắc
Ngại lòng khóc ròng mưa phùn ai nhắc ngày xưa

Đi rồi những chiều mưa
Áo tơi dầm, mẹ ngâm cơm hàng cháo chợ
Hái tuổi thơ khung cửa nhà thờ
Chiều xóm Đạo khóc mờ sương khói
Ngậm cười, quên đói đếm thời gian

Ta nhận ra rồi. Đời cha không thở than
Tuổi thơ ngẩn ngơ từng ôm lá nón
Người bằng lòng xin người chọn
Lấy gì cho bữa chiều nay ?

Ta nhận ra rồi.
Ra người đuổi suốt đời để tìm đến ngày mai
Bóng hình nhân dài năm tháng
Ta nhận ra rồi, đó đây bóng hình của Đảng
Ươm tinh thần đem con bạn ra khoe

Để rồi từng chiều trông bóng nhạn mà mê
Để rồi một đời ra làm người thiên cổ
Để một ngày, trăm ngàn lần lầm lỡ
Để thằng bé khóc ròng trong giá lạnh chiều quê

Chợ chiều tàn, trông bóng mẹ triền đê...

(New World Saigon, họp CTCTNS CSJOC 2010, 21-22/12/2009)

(Trong tập "Bụi trần (2008-2009)" - Tập 8)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét