Ngây ngô vào cuộc
Bỗng thấy chiều về đầy nước
Ngậm ngùi ướt mắt cô liêu
Vẫn là mùa xuân với chim bay
Vẫn cả trong ai chén rượu đầy
Vẫn vội lòng ta còn đủ cả
Cho đời, cho bạn, bỗng dưng say
(Xuân dẻo cao, thơ anh Thắng)
Xin đừng ví phận con tằm
Mải mê rút ruột rồi ăn bằng gì
Tìm về rồi lại vội đi
Để quên chỉ một chút gì, thời gian
(Tằm tơ, thơ anh Thắng)
Sao lại bảo chả quen gì anh
Thời gian láo nháo, một ngày lành
Em về thu lại mùa xuân đợi
Đợi khách thơ về vui mắt xanh
*
* *
Chiều tàn ta lại giăng câu
Để ngày mai lại bắt đầu cuộc chơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét