Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Duyên và phận

Em đi tìm cửa đậu
Lao ngược hướng mặt trời
Ta xuôi miền hoang tưởng
Gặp được em, bên đời

Nay vui duyên gặp phận
Được phận mỉm môi cười
Em ngây thơ mà nhận
Tình riêng, yêu em thôi

Một đêm cho mà nhận
Ngoảnh mặt bước qua đời
Lòng riêng niềm ân hận
Hoàng hôn nửa kia rồi

Tình hoang chửa biết cười
Kiếp sau thành xa lạ
Ai về trong vội vã
Đi tìm một khách quên

Và thế rồi từng đêm
Dồn thương cho con trẻ
Trách người sao vội thế
Xin một niềm ăn năn

Một ngày, một ngày thêm
Khi bóng chiều vội vã
Gió đông về nong nả
Ươm tìm mộ cố nhân./.

Hội thảo YEPP, Malacca, Malaysia 13-18/9/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét