Không, không, con ạ, mẹ đi tìm tiền
Cuộc đời chẳng để mẹ yên
Lòng người con ạ, một miền phù du
Vì con, mẹ đổi đầu thu
Tìm cha, hai chữ ao tù, tìm đâu?
Mẹ còn lo chuyện ngày sau
Cho con đi học, đong sầu riêng ai…
Con buồn lắm lắm mẹ ơi
Nhiều đêm con ước mẹ ngồi cạnh con
Khóc cho thêm nỗi mỏi mòn
Góp cho công mẹ đêm hôm dày vò
Chuyện rằng câu chuyện đói no
Giận đời sao bạc, mẹ lo tìm mình
Than gì ru mộng ba sinh
Một ngày hai mẹ con mình cạnh nhau
Hẹn về, mẹ trước con sau…
*
* *
Người ngồi thương nhớ người ơi
Chuyện đời vô cảm người cười riêng ai
Nguyện lòng mơ một ngày mai
Sắp cho năm tháng gọi dài tháng năm
Hỏi lòng sao hết băn khoăn…
Hà Nội, chiều đông buồn 20/12/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét