Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

Chú voi con ở bản Đôn (12A)

Sáng nay ngồi họp oải quá, tớ mới viết bài này, đố các bạn biết nhái từ bài gì (Toán trưởng Quốc Bình lo vụ thưởng này nha).
Sẽ trực tiếp hát phục vụ thày và các bạn hôm liên hoan.
Cheers.
24/8/2022
—————-
1.
40 năm, hẹn gặp nhau
Lâu lắm rồi (đã có thằng để râu)
Lịch họp mặt được lên mấy tháng rồi
Rất hân hoan (đúng cái bọn ham chơi!)

Răng lung lay, chân tay run
Ăn uống nay cũng có xơi được đâu
Gắp cho nhau xong chắc ngồi nhìn nhau
Mỡ máu cao thêm món tiểu đường tăng

2.
Vẫn vô tư, và hồn nhiên
Con cháu bảo chắc mấy cụ bị điên
Mùa này mà còn định kéo ra biển
Bố không điên chắc chắn bọn con điên

Online thôi, vua ham chơi
Mấy tháng nay cũng đã thôi dịch đâu
Nếu muốn đi nói với mẹ một câu
Chứ nếu không chắc chắn mẹ bảo “No”

3.
Tối hôm qua, vợ lại đay:
“- Mấy tháng rồi ông uống rượu toàn say
Gặp bạn bè mà không uống nó cười
Nếu có say cấm về nhà đêm nay”

“- Không say đâu, yên tâm đi
Anh hứa anh vẫn mãi luôn là ‘key’
Vui tí thôi nay lỡ hẹn phải đi
Anh quyết (sẽ) không vướng chuyện thị phi”

4.
Hứa thế thôi, việc phải đi
Không hứa nhiều chắc chắn vợ lại nghi
Chừng này tuổi mà không mắc lỗi lầm
Nói ai tin, chắc nó bảo ông hâm

Răng chưa sâu, tai nghe tinh
Em út xinh vẫn dám khen là xinh
“- Nay nói ra nghe có vẻ thần kinh
Ai có tin, tôi nói vợ là đinh!”…

5.
Mấy cô em, cười thật tươi:
“Lo quái gì, ba cái chuyện giời ơi
Cuộc đời này rồi ai cũng sẽ già
Ai trách ai, gớm, cứ toàn lo xa…”

Vô tư đi, giao lưu đi
Mai mốt sau chắc thế gian còn ghi
Vô số ông chuyên nói chuyện từ bi
Sau vỡ ra, lắm kẻ biệt ly…

6.
Quá lan man, dài thì thôi
Vui hết mình, âu cũng là cuộc chơi
Chuyện cuộc đời ngày mai biết thế nào
Cứ vô tư, khoan nói chuyện thanh cao

Ba mươi năm, năm mươi năm
Mai mốt ta dẫu có lên Mặt Trăng
Mỡ máu cao hay tiểu đường tăng
Cứ thuốc Tây ta dùng thẳng băng

7.
Hát thế thôi, dừng tại đây
Mai mốt rồi sẽ up gửi vào Face
Một ngày đẹp giời mang nó ra bàn
Dẫu thế gian nay hợp mai tan

Thanks you all, have nice day
Forever wish all the best
Whoever absent today
Just keep in touches in face./.
———

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét