Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Hà Nội mùa Thu

Tôi viết bài này, tặng bạn Bình và bạn Cường (ĐVL-31), để ta cùng nhớ về kỷ niệm cây cầu đá 500 năm.

Đố các bạn biết lời bài nhái được viết trên nền bài hát nào, của nhạc sĩ nào. Ban tổ chức sẽ có giải thưởng cho bạn nào đoán đúng, sớm nhất.

Bài hát sẽ được hát tặng các bạn trong đêm 28/10/2023.

See you all in 28-29 Oct. 2023!

Cheers!

——

Ba (mươi) hai năm, xa cách nhau, như giờ phút ban đầu (1991-2023)
Kỷ niệm ngày xưa, bao lưu luyến vẫn còn đây
Ta bên nhau, tay trong tay
Ôn lại tháng năm dài

Mình gặp nhau năm ấy
Dòng đời trôi nhanh quá
Biết ra sao ngày sau?

Hôm nay ngày hội khóa
Ô hay đời vui quá
Ta như cây cầu đá, chờ
Tiếng guốc thuở ngày xưa
Ôi bao năm tháng tuổi mộng mơ…

Dăm năm sau, mươi năm sau, dẫu rằng đổi thay nhiều
Đọng lại trong ta đó, thời trẻ trai gian khó
Mãi khắc sâu trong lòng ta…

(Hà Nội, 10/10/2023)
------

Hà Nội mùa thu
(Vũ Thanh, 1980-1981)

Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình
Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta
Như bâng khuâng nghe gió đưa
Vang vọng giữa Ba Đình
 
Lời Người thu năm ấy
Màu cờ thu năm ấy
Vẫn đây xanh trời mây.

Thu đi dài năm tháng
Vinh quang và duyên dáng
Cho ta khuôn mặt sáng ngời
Dáng vóc của Thủ Đô
Ôi sao yêu quý, Hà Nội ơi!

Em bên anh, ta bước đi nghe lòng nghĩ suy gì
Hà Nội, tim ta đó
Dặm dài trong gian khó
Vẫn ngát xanh, xanh mùa thu./.

——-




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét