Như hũ mắm thiu chấm thịt mỡ muối hành tây ngâm xả ớt
Ta vô tình đọc ý niệm muộn mề cận kề hào hoa nhét vào lọ
Hoan nghênh kiến thức dậy mùi
Vùi vào đống dấm ngậm cười khoai lang luộc cả vỏ
Những cơn say đắng cay tìm tay thò vào lọ mực trẻ con ăn không ngon tình đồng chí
Mẹ đĩ ở nhà thủy chung không đi lung tung chó dái có chừng mực chọn đực là thằng chồng
Em ôm bó hồng đợi chồng tình nồng chổng mông vào tương lai ngày một ngày hai ảm đạm
Ta cười chuyện đời cười, một ngày kia uống bia nói lia thia 90 năm thợ sơn vô ơn đóng lọ
Những bài thơ không tỉnh không mơ bâng quơ hơ đít vào lửa trại ngại ngùng thẹn thùng ung dung tự tại
Một đàn gà mái chạy đi chạy lại đông dại
Kiếm tương lai là quả trứng vàng nhẹ nhàng làm tình bên gốc rơm đầu mùa
Em giận, em đi chùa
Ta cười. Bảo : sẽ để vua đi cùng
Tình dùng, rồi cất để đóng thùng
Mùa đông, con công, bão dông ngày qua, phong ba. Riêng ta...
Đà Nẵng, CCOP ngày 8/12/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét