Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Một đời người, một rừng cây



Tặng Trần Như Huy, Nguyễn Tất Hoàn và những bạn bè của tôi ở POC, cũng lại "Một đời người, một rừng cây" (27/5/2015)

MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT RỪNG CÂY

Khi sắp dời giàn Đại Hùng
Ta lại nghĩ về Kình Ngư?
Khoan giếng đầu của Kình Ngư
Ai còn nhớ dùng giàn nào?
Và cả hai, đều cho dầu
Rồi bao câu chuyện đau đầu...
Phải không anh, Trần Như Huy ?

Tuy mới về lại Đại Hùng, 
Tất Hoàn cũng người ngày xưa 
Chuyên thiết bị và choòng khoan 
Bây giờ chắc việc nhiều rồi 
Cùng nhau mua việc cho đời 
Cùng nhau câu chuyện con người 
Dừng khoan ư? Choòng bao nhiêu?

Chân lý cần gì dài dòng, thôi khỏi nói lời vòng vo 
Xin viết về bạn bè tôi, những người sống nghề tìm dầu 
Dầu lên, cho đời không rầu 
Tự hào thay, người khâu đầu (upstream) 
Cùng chung tay, vì quê hương

Ai muốn chọn việc nhẹ nhàng, xin ở đất liền khoẻ re 
Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì ngành dầu 
Ngày đêm canh biển giữ trời 
Niềm vui xin tặng cho Người 
Việt Nam...

Hà Nội, 27/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét