Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Giãi bày

Tại sao cứ muốn cô đơn
Tại sao ta lại cứ buồn riêng ta
Tại em không thể là ta
Phải chăng tại, ta chẳng là riêng em

Xin cô đơn nốt một đêm
Ta thèm ngồi viết một thiên chuyện tình
Ngày xưa hồi vẫn là mình
Em tin từ thuở em tin cuộc đời
Bão dông ta mãi nhận rồi
Lẻ loi quen thuộc một đời đắng cay

Em buồn vì chữ đổi thay
Ta buồn vì thế gian này phù hoa
Ngày kia sống được đến già
Cầu xin Trời phật bỏ qua chuyện đời
Ước chi được gặp lại người
Như em ước gặp được người yêu em
Hai ta như thể trăng đèn
Em thương chú Cuội rồi ghen chị Hằng
Lại cầm lòng, lại băn khoăn
Lại cô đơn lại trông Trăng tìm người

Mới hay nào ước chi đời...

Hà Nội, 21/10/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét