Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Con chuột nghèo


Nàng hồn nhiên tuổi trăng tròn
Ta băn khoăn bảo phải chăng phận nghèo
Đời nàng hai chữ gieo neo
Hoang vu Lạc Thủy ai theo người về
Đành rằng một cõi lê thê
Ngày đi thương mẹ ngày về riêng ai...

Thôi đành tin để ngày mai
Bóng chim tăm cá biết ai mà tìm
Ngóng người dang dở từng đêm
Khóc quên duyên phận chôn niềm ước ao...

Kiếp sau con tạo đổi chiều
Ước xin cho được kiếp nghèo, gặp em
Chuyện rằng con chuột ăn đêm
Tìm theo lối ấy mà quên hướng về
Trách ai còn nhớ câu thề
Xót thân sương gió đi về gió sương
Trăm năm câu chuyện vô thường…

Ngày mai thôi thế qua rồi
Ngu ngơ ngồi chép một thôi tình đời
Cầm bằng hai tiếng ăn năn
Có hay Trời đất thấu chăng chuyện lòng

Để rồi khóc mãi chưa xong...

Hà Nội, tháng 10/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét