Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Tiếng đàn Ta-lư

Rảnh rỗi nông nổi. Nghe Trang Nhung hát “Tiếng đàn Ta lư” hay quá. Em viết một bài nhớ em Vi, cả nhà đọc chơi.

(29/3/2020).
--------------

Đi ra đường, giờ hoang vu quạnh quẽ
Mà công an, sao cứ đứng giăng ngang đường thế này
Mùa diễn tập hay sao...

Từ ti-vi nghe tiếng bác Phúc
Lại đến bác Đam kêu gọi dân ta
Xin đừng có đi đâu
Cho đến ngày 15 tháng 4

Cố gắng hết sức, mấy bữa nữa cố xem thế nào
Cô Vi ai hay, như vẫn đang còn quanh quẩn đâu đây

Bộ đội cùng với nhân dân
Đang cố dập dịch corona
Tại làm sao số người dương tính
Ngày ngày qua thống kê càng nhiều

Ồ, không, không 1, 2, 3, 4, 5, sáu chục
Ca nhiễm bệnh cũng bởi người dân
Đếch chịu khó nằm nhà
Lây bây giờ trách ai
Coronavirus, toang!

Liệu rồi sao đây, chiến dịch cô Vi
Bỏ Thủ đô thôi, chúng mình lên non./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét