Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Đêm

Có những bài thơ buồn
Làm vào những đêm đông
Ngoài kia sương lạnh giá
Thương người, người biết không

Em nửa đời chả gặp
Ta ươm chiếc lá vàng
Tìm duyên theo năm tháng
Mơ hồn mình sang trang

Vẫn còn và thế thôi
Thời gian về ngộ nhận
Người ôm lòng vương vấn
Khóc vùi một chút quên

Rồi chiều cũng là đêm
Giật mình sau giấc mộng
Khói thời gian lồng lộng
Vô tình niềm ăn năn

Vô tình mượn gió trăng
Giãi bày trong men rượu
Ru hồn ta đồng điệu
Một kiếp trần đi qua

Chỉ còn ta và ta
Mơ hình bóng ngày xa...

Hà Nội, 21/10/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét