Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Vọng một người đi

Xuân 75, em cầm tinh con Mèo dại
Khách lạ đâu quen, hẹn lại làm gì ?
Đừng bàn nhiều, cái chuyện ở, đi
Cho là duyên phận, trách gì thân ta ?

Đường xa lắm, Thái Nguyên ngàn dặm
Kiếp tha hương, phố thị là nhà
Cảm ơn người một chút thiết tha
Cảm ơn đời đã để ta gặp mình

Vẫn biết mấy ai cân đếm được
Cả trăm năm, chiếu đụng vai kề
Vụng đường tu đến u mê
Mẹ cha con tạo, đêm về tương tư

Thế à, thiên hạ quá hư...

(tháng 7/2005)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét