Gặp lại em nguyện trả nợ đời
Chót thương rồi, phải tin thôi
Dẫu biết rằng
Tuổi hoa
Mà lữ khách đường xa không lạ
Ta soi hình ta trong mắt người thiếu phụ
Chợt nhận ra yêu quá một chữ tình
Em tin cả một đời cay đắng kiếp mưu sinh
Nghe trí trá một bóng hình tội lỗi
Khóc cố nhân kia biết khi chừng ngóng đợi
Gột bỏ thời gian, rũ sạch bụi trần
Cầm lòng hai tiếng ăn năn
Đánh rơi một đời
Cho hồn ta chết, vì người
Chỉ biết rằng em ở Thạch Minh
Chỉ biết rằng ngày ấy em sinh
Chỉ biết rằng cười trong đau khổ
Chỉ biết rằng trống không lòng rỗ
Cẩm Thủy ơi, lòng ơi
Một đời một kiếp hoang chơi
Một trời đong đầy men rượu
Ai tìm em cho tôi?
Ai tìm con cho tôi?
(Tháng 8/2005)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét