Cho một ngày an lành
Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023
Cho duyên tình nhặt
Mùa về trong gió
Nắng thế chiều nay
Có người thiên hạ
Tấm tình trong tay
Vô duyên nhặt được
Tình ai đánh rơi
Đem về thương cả
Nợ ai một đời
Thế rồi vô ý
Của Trời lấy đi
Tan cơn mộng mị
Còn chi, chiều về
Một cõi lê thê…
Hội thảo YEPP, Malacca, Malaysia 13-18/9/2005
(trong tập: Từ tâm (2005-2006) - Tập 6)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét