Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

Đừng hỏi vì sao

Đừng hỏi vì sao hoa vàng lại đỏ
Đừng hỏi vì sao lá cỏ cuối thu về
Đừng hỏi vì sao khi sương gió não nề
Đừng hỏi vì sao lòng người tái tê đông tới

Đừng hỏi vì sao ta buồn lòng trong mắt người xa vợi
Gió mùa đông chả tới vội vàng
Người vụng về quên mất tuổi sang trang
Tìm lại mình trong mắt người vội vã

Vội vã nhìn nhau, vội vã thành xa lạ
Thời gian quay, sương giá gọi đông về
Ánh mắt người trong gió lạnh tái tê
Khắc khoải nhớ, khắc khoải tìm dĩ vãng

Ta ngộ người cách xa nhiều năm tháng
Ánh mắt kia một thoáng lạnh đầu đông
Ta tìm mình trong bốn mảnh tường không
Chiều dương thế thương bóng hồng xa lạ

Lại vật vã trở về, lại ra đi vật vã
Lại từng đêm ôm gối lạnh từng đêm
Lại từng ngày bên chén rượu tìm quên
Lại năm tháng cuốn trôi vào dĩ vãng

Ta thương lắm trong bóng chiều trạng vạng
Mẹ tìm con đỏ mắt hoàng hôn
Vợ mong chồng khắc khoải đợi cô đơn
Tình nhân cũ mơ khóc tình yêu mới

Ta cứ bảo thề cả đời vẫn đợi
Đợi hoàng hôn qua, xuân đến vụng về
Đợi một ngày trông ngóng lại chiều quên
Đợi một đời ô hay thành ảo vọng

Đợi một đời ta thành người trong mộng
Khổ thân ai bóng Tô thị bên đường
Ngóng một đời quên mất cả hoàng hôn
Chìm trong khói mơ ngày về sương khói

Ở nơi đấy có chăng người vẫn đợi
Ánh mất kia ta thấy cả em rồi
Muộn một ngày, muộn cả một đời thôi
Mà sương xuống, phận chim trời, vẫn đợi

Đợi mùa thu về, đợi mùa đông tới
Đợi tuổi hoa niên qua hết tuổi hoa niên
Đợi một đời thiên hạ bảo rằng điên
Đợi một đời, ta thành hoa cỏ.

Có một ngày bước chân người quên phố
Rải lòng ra với kẻ kiếp phù du
Ngô nghê cười trong giá lạnh đầu thu
Mơ quá khứ khóc tìm quá khứ

Người sẽ về đi, trong bình an vô sự
Đợi sang năm duyên con tạo, lại tìm
Dẫu cuộc đời này không hẳn đã là tin
Lòng sương giá vẫn đi tìm sương giá

Dẫu một ngày em bỗng thành xa lạ
Dẫu một đêm em làm gái nạ dòng.

(New World Saigon, họp CTCTNS CSJOC 2010, 21-22/12/2009)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét