Người tìm gì sao cứ mãi huyền hoặc mình
Trách đời bạc đãi khi ngang trái
Có khi nào ngoảnh đầu nhìn lại
Bão dông đời ô thế lại là may ?
Cuộc đời không nợ cũng chả vay
Chỉ ngẫu nhiên cáo khoác oai hùm là vậy
Người tin người bóng bẩy
Ngã ngửa ra rằng ô mặt trái là ta
Nên nhận lại mình sao lạ mãi chẳng ra
Trách cứ nhau chi khi làm đau tình vậy
Cứ làm thơ để một đời qua quẩy
Hơn cáo mượn oai hùm cho ngày cuối là đây
Trách chi đời khi điều đó là may...
(họp CTCTNS CSJOC 2010, 21-22/12/2009)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét