Nhắm mắt bước qua đời gọi
Lam Kinh một màn sương khói
Ta tìm về, tự hỏi
Có ai còn đến đất châu Hoan ?
Ngày xưa
Lê Lợi vác gươm lên ngàn
Vạch bia đá ghi sử xanh trăm họ
600 năm bia đời còn đó
Rùa đá có tin vào lịch sử cố đô ?
Ta cười, nghe ngồ ngộ ngỡ trong mơ
Chuyện bao đời vua xuất thân từ Thanh Hóa
Rồi nàng Vọng phu thốt nhiên hóa đá
Có một làng cấp thị thực ăn xin ?
Cốt cho lòng còn một đức tin
Để nước sông Chu chẳng bao giờ cạn
Địa linh kia, người không cần rao bán
Nhân kiệt tìm về
Cho một thời còn mãi những đam mê
Tin một ngày giông bão sẽ qua đi.
(Thanh Hóa, Nghệ An, WS Lam Sơn JOC, tháng 11-12/8/2005)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét