Bỏ ngày đông buồn tê tái, bỏ tìm mong
Ươm má em hồng trong bóng chiều lại lại
Vương vào lòng sương gió, còn không?
Ta thèm tuổi xuân
Đuổi kiếp đông dài người thay áo mới
Cay đắng, mưa sa tình em thêm tuổi
Ta thèm thời gian
Em có về bên ấy, vui trong miền cỏ hoang
Tiễn người đi, mang nhiều nỗi nhớ
Ta thấy bóng em về trong khói chiều loang lổ
Ta vuốt mắt em cười, long lanh mờ nhân ảnh
Khói hương trầm
Hoang lạnh
Ôm hoàng hôn đầu đông…
Xót xa người.
Xót xa đời.
Vô vọng.
Tìm.
Mong...
Hà Nội, chiều đông buồn 20/12/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét