Em họ hàng loàng quàng trong nhà ra ngõ
Cỏ dại vấn vương đen, vàng, trắng, đỏ
Dây mơ.
Một trần tầng hầm lao dầm ấm êm bền bỉ cố đô ô hô người Hà Nội ngọn
Tung tăng đưa người Hà Nội cổ sang đường
Già thành lẩm cẩm
Thế thôi thì thôi thế có ai thương ?
Vấn vương chợ Trời khách không mời
Em buồn vì tình đời chú gà trống choai nguôi ngoai bên ngoài phiên chợ tạm
Người Hà Nhì vô cảm
Tưới nhầm tình vào đống nước hoa
Bên sân nhà người ta
Để chiều chiều thằng bé ra ngóng ngã ba
Đòi tìm cố hương mơ đường về Ba Trại
Cứ bồi hồi cứ ngẩn ngơ để rồi toan tính mãi
Ra rồi,
ô thế,
vẫn dây mơ
Thời buổi này toàn thiên hạ làm thơ...
(New World Saigon, họp CTCTNS CSJOC 2010, 21-22/12/2009)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét