Thướt tha lòng Hà Nội
Đông về mơ thay áo mới
Khóc người trong tái tê
Em có nghe
Mằn mặn khói quê
Người về xin đặt tóc thề tặng nhau
Thương người chót để ngày sau
Nhân gian tình đoạn gói sầu chả vương
Em có nghe
Một chút Xuân Hương
Gió cuốn mùa đi
Cho Đà Lạt thêm một lần thay áo
Ta bao lần vá lại tình nhân
Em có nghe
Rờn rợn mắt xuân
Bóng chiều loang lổ
Ta thành người thiên cổ
Cứ đi tìm một chút phù du
Chiều loang, Hà Nội tàn thu
Nhìn về phương ấy, mây mù giăng giăng
Xoay vòng, một kiếp trăm năm...
(25/01/2000)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét