HOA THỜI GIAN (2000-2002)
Tập 4
Một chút tơ
lòng với thở than
Xếp vào cho
gọn đống thời gian
Nhiều đêm gom
khối tình con lại
Giữ kín cho
mình một bát nhang...
Kỷ niệm một thuở ùa về, đầy trăn trở. Thấm thoắt đã gần chục năm trời. Ôi,
số phận. Ta vẫn ngợ đang lang thang nơi đất khách, phải rồi, tuyết đã rơi, phải
ghé vào FNAC, lấy gì cho bữa chiều nay ?
Florence ư, Audrey ư ? Người giờ sống ra sao ? Biết có khi nào có
còn qua lại Paris ?
Gió đẩy đời đi…
Hà Nội, 2005
- Đi về cùng đời thường
- Bên khung cửa đời
- Phận
- Ngày về
- Vẫn chỉ một người đi
- Hoa thời gian
- Đêm mùa khô
- Hoa vàng đất Phan Rang
- Mùa hoa quỳ vàng
- Chiều
- Ngày xưa đi đâu
- Đi về tìm người
- Cảm
- Vẫn còn
- Bên kia trời vẫn sáng
- Bóng chiều
- Già
- Chiều Bảo Lộc
- Giá mà
- Cổng đậu
- Xuân không vui
- Thượng đế buồn
- Đường về sau cửa Phật
- Chuông nguyện
- Nắng Cửa Lò
- Ngày về tự nguyện
- Giá thời gian
- Buồn
- Mệnh Trời
- Mùa hè mỏi mệt
- Đánh mất thì giờ
- Gió từ sông Cái
- Barbara
- Mùa rơi
- Nhớ ông
- Nhớ mẹ
- Chuông muộn
- Mắt trần gian
- Cổng đậu
- Bỏ quên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét