Vẫn những nếp cũ trôi theo ngày tháng dài
Kiếp người xuôi theo những đồng xu
Ta làm thằng ngơ ngẩn
Có chăng một điều chi đây ?
Cặm cụi vá víu lại một vài điều cha ông để lại
Cứ tưởng đã hình thành ngày tháng dài
Bán mồ ma tiên tổ
Nói gì đây ?
Luấn quấn ngay cả trong tiềm thức
Và cả trong nếp nghĩ ươm ngày tháng dài
Long đong con tạo cơ cầu
Vẫn đi tìm một việc sao đây ?
Lạy trời cho duyên gặp phận
Dẫu cho thời gian trả giá bằng ngày tháng dài
Xin cho một kiếp đời rong rả
Biết khi nào kịp lại nhau đây ?
Đời người rút cục một lối quanh
Tài tử giai nhân theo ngày tháng dài
Vui cái vui thường đoạn
Để tìm về một chút đâu đây ?
Thương ngày tháng dài
Tiếc phận ai đây ?
(2003)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét