--------------------------
CHIỀU QUÊN (2010)
Tập 9
Trở về với mẹ ta thôi
Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ
(thơ Đồng Đức Bốn, ông tổ của thơ lục bát hiện đại)
Vẫn những số phận vô thường. Vương vào lòng, ôi kỷ niệm.
Mà đời cứ dài ra, ngày quên đi, cho mình vào đêm.
Rồi lại muốn tìm về với mình. Gió vẫn đẩy đời đi. Hoàng hôn, giờ em quy y ?
Hà Nội, đầu đông Canh Dần
MỤC LỤC
- Gió mùa
- Một mai
- Lời người ra đi
- Gió về giêng hai
- Dở dang
- Ta ru ta bình yên
- Mộng ba sinh
- Từ Thức
- Tìm những buổi chiều rơi
- Thương em miền chắn cạ
- Xin kịp làm người
- Chia lời thề gió trăng
- Mơ đêm ngày qua
- Hoàng hôn màu chả kể
- Vội
- Ôm tương lai mình ta
- Cười
- Ngày mai em về chùa
- Tự lòng
- Chiều quên
- Thương quá mùa thu
- Dịu dàng và bừng sáng
- Miền hoang tưởng
- Khóc cho thêm lòng đau
- Giật mình
- Tham
- Thương nhớ cái chi chi
- Mơ Bảo Yên
- Chuyện con
- Em và tôi
- Vô vọng ngày xanh
- Chiều buồn nơi phố hoang
- Thẹn
- Bốn mùa
- Bao giờ, em đi qua
- Zấm zớ đến mức nào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét