Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

Phú xuống tàu

Hôm nay soạn lại thư viện, mới tìm thấy bài "Phú xuống tàu" của Đào đại quan nhân, viết vài tháng trước ngày cụ nghỉ hưu (vào cuối năm 2008). Tính đến nay đúng tròn 15 năm, cụ cũng đã ở tuổi 76.
Một bài thơ hay và sâu sắc.
Cầu chúc anh mãi mạnh khỏe và bình an.
(Hà Nội, 12/10/2023).
----
PHÚ XUỐNG TÀU
(Anh Đào Quang An làm, trước khi về hưu)

Bạn có thấy:
Người thủy thủ già ngày mai cập bến
Tự biết rằng tàu đi mãi không về

Lại có thấy:
Sớm lên tàu, đầu xanh, tuổi trẻ
Có ba mươi sáu năm lẻ một tháng thôi mà chí ở muôn phương
Chiều xuống bến, tóc bạc, lưng còng
Vì sóng gió, đổi thay, lòng người khó biết nên dạ vẫn bâng khuâng…
Đối kính, vấn tâm, ừ được mất (Thượng lâu)
Ngẫm suy, trách kỷ, ồ ghét yêu (Nhập định)

Vẫn biết:
Được thua, hơn kém lưng hồ rượu
Hay dở, khen chê một trận cười

Từng nghĩ:
Liên hoa trì thượng đa nhân kiến
Ngọc ẩn sa trung thiểu khách tri
Ai cũng hiểu, ngã tài tất hữu dụng
Nhưng có hiểu, thành sự chi tại thiên

Vì thế:
Xuống tàu rồi, nay vui thú điền viên
Cửa rộng mở, mong bạn bè ghé lại
Chỉ đừng nói, chuyện công danh tài lộc
Rượu tràn đầy, ta gặp gỡ hàn huyên

Ca rằng:
Vui thay xuân mới tràn đầy
Kệ ai tất bật tháng ngày lo toan
Tuổi già sướng nhất bình an
Trong lòng thanh thản rượu tràn cung mây
Hỏi ai ? rượu vẫn tràn đầy
Nếu cùng chí hướng vui vầy cùng ta
Rượu trà rồi lại ngâm nga...

ĐÀO QUANG AN (tháng 7/2008)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét