Theo đường vô đạo có ngày làm quan
Sự đời thiên hạ hợp tan
Oái oăm cho lắm, một màn đánh rơi
Ai về nhặt cọng mồng tơi
Phất làm cờ hiệu cuộc chơi chúng mình
Thế gian như thể vô tình
Ghét nhau cho đủ, một mình một mâm
Nực cười cóc cụ ngậm sâm
Ăn cơm chính trị, lại văn chợ Giời
Chợ Giời họp một lần thôi
Sáng danh thiên hạ, cho đời một phen
Cố tìm một chút bon chen
Có mùi gì lạ, lại quen thế này ?
Lần này Nghị quyết có hay
Loanh quanh một bát giả cầy, vẫn ngon...
(Kỷ niệm ngày đổi thẻ Đảng của TCTy, 17/9/2004)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét