Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Đi học

Nhìn các em các cháu thương quá.

Bèn chỉnh lại lời thơ của nhà thơ Hoàng Minh Chính trong bài "Đi học" nổi tiếng, đã được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc.

Kính mong tác giả thông cảm cho cái thực tại (22/9/2015).

Ảnh: Từ trang facebook của Lê Lan Anh




ĐI HỌC

hôm qua em đến trường
trường chúng em bằng liếp... ớ ơ
đêm qua trời mưa to
trường của em trôi hết

các bạn đi chân đất
áo lắm khi chả vừa
cha mẹ lên nương rẫy
lo kiếm từng miếng ăn

1.
trường của em bé tí
nằm ở giữa đồi quang... í a
cô giáo em tre trẻ
giờ đi bán thuốc tây...

ôi thần linh có thấy
chúng nó ăn từng đồng
từ tỉnh cho đến xã
vẫn đói nghèo thế thôi

2.
trường của em bé tí
dựng lại giữa đồi hoang... í a
cô giáo em thôi việc
giờ đi bán thuốc tây

cây rừng nay phá hết
kéo xuống xuôi dựng nhà
mọi người ai cũng biết
nay lấy gì sống đây

ối ối chao ơi, kêu biết kêu lên Giời
chắc kiếp sau em xin xuống nơi miền xuôi./.


Hà Nội, 22/9/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét