cầm lòng thương gió tìm trăng
Đà Lạt 1993-1995
----
Em đẩy thân em ra cửa chị
Thiên hạ toàn buôn chuyện đã rồi
Chiều nay lo quá em xưng tội
Chúa xuống nhân gian gặp chị cười
Những tưởng ham vui tìm duyên chị
Ngờ đâu chị tính chuyện vung nồi
Cha mẹ buồn lo và đẩy lửa
Tội nghiệp cho nó, và cho tôi
Dăm ba cái mớ tình giao giá
Ai bảo sinh ra một kiếp người
Bát cơm manh áo bao trường đoạn
Chị nợ người ta cả một đời
Chiều mai thôi thế tình đem bán
Làm thân con gái, chị xong rồi
Phải chi ngày ấy ta tìm lại
Em thề, mua tặng chị một đời.
(8/2005)
Em đẩy thân em ra cửa chị
Thiên hạ toàn buôn chuyện đã rồi
Chiều nay lo quá em xưng tội
Chúa xuống nhân gian gặp chị cười
Những tưởng ham vui tìm duyên chị
Ngờ đâu chị tính chuyện vung nồi
Cha mẹ buồn lo và đẩy lửa
Tội nghiệp cho nó, và cho tôi
Dăm ba cái mớ tình giao giá
Ai bảo sinh ra một kiếp người
Bát cơm manh áo bao trường đoạn
Chị nợ người ta cả một đời
Chiều mai thôi thế tình đem bán
Làm thân con gái, chị xong rồi
Phải chi ngày ấy ta tìm lại
Em thề, mua tặng chị một đời.
(8/2005)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét