Kỷ niệm 30 năm
Con về lại
Sapa.
Cha ơi…
Sapa, chợ tình
Em xinh, huyền thoại
Thương người, thương mãi
Cố nhân vui.
Ngoảnh lại, 30 năm
Trăng tròn, trăng khuyết
Đời kia, có biết
Một người đi
Tình xưa, còn gì
Thời gian, bất chợt
Nhớ ai, lòng buốt
Một cơn đau.
Kiếp sau, chả còn
Trắng tay, về lại
Nhớ xưa, buồn mãi
Ba mươi năm.
Thương một người
Tin một đời
Cầm lòng
Ai có ăn năn ?
Hội thảo Schlumberger, Sapa 9/2005
Không dưng trời đổ cơn mưa
Đường xưa lối cũ ai đưa em về ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét