Thứ Ba, 10 tháng 10, 2023

Về Cần Thơ

Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai qua xứ ấy, lòng không muốn về


Thốt nhiên nhớ đôi mắt em
Dẫu rằng không lạ, chả quen hỡi trời
Cần Thơ ơi, Phụng Hiệp ơi
Ngày xưa gạo trắng cho đời ý thơ

Bao giờ cho tới bao giờ
Tìm trong đáy mắt tuổi thơ một mình
Rằng em biết phận mưu sinh
Rằng ta cứ ngộ cho tình đi hoang

Để hồn một kiếp lang thang
Để tình em ạ, một màn giả nhân
Thề đi, cho khỏi phân vân
Thề đi, cho một mộ phần riêng ta

Hẹn em, ngày ấy mưa sa
Để duyên tìm, lại bỏ nhà đi hoang

Trọn đời, thương quá, nhân gian…

(PVEP, Đại Hùng trữ lượng 26/5/2005)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét