Cười vào chuyện thần tiên
Khách má hồng vui chuyện
Bảo rằng điên
Giật mình tỉnh dậy, giữa đời thường
Ngoài kia Hạ Long ngủ quên ngày đợi
Gió ập vào cửa đậu
Trống không lòng rối
Giai nhân ngủ vùi, đêm vui bất chợt
Khách chơi xót ruột nhớ nhà
Thương con chuột đi chợ đồng xa
Ai về mua sữa cho mà uống chơi?
Người có về Nhu Mì thôn Vĩ
Nhắc lại lòng không một khách chơi
Biết khi nào tìm về người nhỉ
Để cho người chưa kịp khôn nguôi?
Đêm đã vậy mà ngày vẫn vậy
Gió đìu hiu, gió lại quấn nhà
Thương người như thể thương ta
Tìm đâu cho một nếp nhà an vui?
(Pearl - Hạ Long, 15/4/2005)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét