Em lang thang chít chát tình yêu văng mạng
Thu rồi, kiếp người qua đận tháng ba ngày tám
Đợi đông về, năm tháng bóng chiều quen?
Xin cũng đành hai chữ chẳng bon chen
Dẫu tháng năm qua đi như cơn sóng lòng giá băng bất chợt
Thưa lòng người thưa thốt
Khắc chi tình bia đá xót thời gian
Ta quen rồi kiếp đợi với hồng hoang
Thương người đi qua đời thừa bỗng bàng hoàng nhân thế
Người thương người giá kể
Biết khi nào ta vẫn lại tin ta?
Có bao giờ duyên phận của ngày qua
Sóng trong lòng sao vẫn cứ nhận ra
Mơ đêm ngày qua.
(2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét