Ta ngơ ngẩn quá cuộc chơi tìm dừng
Thôi đành một thoáng phù dung
Còn bao ngày nữa ta mừng duyên em?
Chiều về Giáp Tí không quen
Hoàng hôn loang lổ em thèm tình yêu
Vấn vương duyên phận phải chiều
Ta cô đơn lắm tìm yêu chốn nào
Lạy Trời rằng bảo không sao
Có chăng một chút hư hao nát lòng
Em đem con gửi mẹ chồng
Làm thân con gái cầu mong nỗi gì
Cũng đành hay ở dở đi
Thế gian còn được chút gì không em?
Ngập ngừng khôn dại chả nên
Chiều qua có kẻ không tiền, nhớ quê…
Cố đem thiên hạ vào thề…
(2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét