Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

Mùa Thu năm nay không mưa Ngâu

Truyền thuyết người Việt kể rằng: Ngưu Lang là vị thần, chăn trâu và thổi sáo rất hay. Chức Nữ là tiên nữ phụ trách việc dệt vải nhà trời. Một lần tình cờ hai người gặp và đem lòng yêu thương nhau.

Ngưu Lang say mê Chức Nữ đã bỏ bê việc chăn trâu của Thiên đình, còn Chức Nữ cũng vì mê tiếng sáo của chàng mà lơ là việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận dữ đã ngăn cản hai người gặp nhau, để người ở đầu sông Ngân, kẻ cuối sông.

Thương tình cho đôi trẻ dù xa mặt nhưng vẫn chung thủy yêu thương nhau, Ngọc Hoàng ban lệnh cho phép hai người gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày Thất tịch - ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm. Cầu Ô Thước là hình ảnh đàn quạ làm thành cây cầu bắc qua sông Ngân để Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.

Vào ngày tiễn biệt, Ngưu Lang và Chức Nữ nhớ nhung nhau, khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần gian hóa thành mưa, gọi là mưa ngâu. Ngưu Lang Chức Nữ được người Việt gọi là ông Ngâu bà Ngâu. Tháng Bảy mưa nhiều, thế gian bảo rằng: “người đời khóc vợ chồng Ngâu”.

MÙA THU NĂM NAY KHÔNG MƯA NGÂU


Mùa thu năm nay, tháng Bảy, Quý Mão 

Ngày 2 tháng Chín đột nhiên nắng ráo

Thế gian này quên khóc vợ chồng Ngâu


Mẹ vẫn còn đó niềm đau

Người con nơi phương xa

Những đêm trường lạnh giá

Những ngày hè xa lạ

Cô đơn.

Thương mình

Tự bảo mình

Tuổi già một nắng hai sương…


Lũ bất lương 

Dọa dẫm và đọa đày

Chẳng thể làm lung lay

Tấm lòng một người yêu nước

Mẹ lại vì con 

Gom nhặt những điều không đo đếm được 

Hành trang nguyên vẹn một tấm lòng

Mong con bình yên nơi cổng đậu


Trả lại đời tham-sân-si

Sổ toẹt vào những lý luận giáo điều vì dân của những kẻ mang danh vì nước

Chả cần 300 năm nữa ai người biết Tố Như (*)

Chính nghĩa bắc cầu Ô Thước 

83 tuổi, lại vì con vì nước Mẹ đi

Thời gian trôi thao thiết để làm gì…


Nguyện cầu mong Mẹ của con - chân lại cứng, đá phải mềm

Như ngày xưa Mẹ đã bao lần 

Mong cho chúng con mỗi chuyến đi xa là vậy 

Trăm năm, nghìn năm sau

Loài người rồi cũng sẽ quên hết thảy

Chỉ còn tình Mẹ, trường tồn với nhân gian

Ru con. Đưa con.

Về với đại ngàn…


Mùa Thu năm nay không mưa Ngâu!

 

(HN, ngày 03/9/2023)

 

(*) Nguyễn Du viết:

“Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”

——-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét