Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Nói cho em hiểu


Liều oánh võng với đời bài này. Hết sức là ngụy biện.

Nhân tiện em cũng xin thưa với các cán bộ (các đồng chí bị lộ và chưa bị lộ), là em bốc phét đấy đừng tin, mà nếu lỡ có tin thì xin thề xin đảm bảo không phải là trường hợp của em, kekeke... (có lẽ đây là trường hợp của... chung).


thà rằng em giết tôi đi
sao lại đi trách cứ gì người ta
người ta phạm tội thật thà
người ta yêu quý cũng là chồng em

người mà em bảo bị điên
người mà em bảo đến tiền cũng chê
người mà em vẫn tỉ tê
trước sau gì vẫn phải về với em...
hôm nay người ấy lại điên
hôm nay người ấy mang tiền nhà đi
hôm nay người ấy đam mê
hôm nay người ấy đi về ưu tư...
thề rằng người ấy không hư
tấm tình người ấy sáng như trăng rằm
đành rằng người ấy bốn nhăm
đôi ba năm nữa là thành sáu mươi
đành rằng người ấy ham chơi
nhưng mà không phải với người không yêu
thôi thì duyên phận phải chiều
lại thề, người ấy không điêu chút nào
cuộc đời như thể chiêm bao
mà tình đâu phải đồng, hào... đem so
người ta đáng tuổi học trò
người ta đâu khác ngày xưa của mình
người ta đâu phải là xinh
người ta yêu quý, là tình người ta
cứ gì em phải điều tra
người ta dại cũng là ma học trò
em bảo ai là con bò
em than, em khóc, em lo... mình già?
từ nay em kệ người ta
từ nay em cứ về nhà vô tư
tôi thề tôi sẽ không hư
xin đừng oán trách, từ từ đi em
cuộc đời chuyện lạ chuyện quen
kẻ xấu người tốt đan xen... là thường
người đời đôi chút vấn vương
xem ra việc ấy cũng thường thôi em
mai này người cũng sẽ quên
dăm chục năm nữa cùng lên Trời rồi
thôi thì thôi, phải thương thôi...

(em lạy cụ, chắc quả này em toi
sư tử nó biết thật rồi
chắc là em sẽ phải thôi, thật tình...)

(Hà Nội, đêm 27/8/2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét